Sau 63 năm bên nhau, đôi vợ chồng nắm tay nhau ra đi trong cùng một ngày.
Khi yêu, người ta thường thề nguyện sống chết bên nhau. Tuy nhiên, ít ai thực hiện được điều đó như vợ chồng ông Henry và bà Jeanette. Họ kết hôn năm 1953 tại Nam Dakota, trải qua 63 năm hạnh phúc và có 5 người con. Ông Henry, cựu binh chiến tranh Triều Tiên, luôn thăm bà Jeanette, nhạc sĩ, dù bà mắc bệnh Alzheimer từ năm 2011. Ông kể cho bà nghe những kỷ niệm xưa, hy vọng tình yêu của mình sẽ giúp bà vượt qua bệnh tật. Cuối đời, họ vẫn bên nhau và ra đi chỉ cách nhau vài phút.
Khi được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, ông Henry liền đề nghị chuyển đến viện dưỡng lão cùng vợ. Nhân viên đã sắp xếp cho họ ở chung phòng. Vào ngày 31 tháng 7, viện dưỡng lão thông báo sức khỏe của ông bà đều xấu, yêu cầu gia đình đến sớm. Ông Henry 86 tuổi và bà Jeanette 87 tuổi. Bác sĩ cho biết ông Henry có tình trạng xấu hơn, nhưng vào 5 giờ 10 phút chiều, bà Jeanette đã qua đời nhẹ nhàng, để lại vẻ bình an. Con trai Lee tin rằng bà đã về với Chúa. Con trai khác, Keith, đã nói với ông Henry rằng bà đã lên thiên đường và khuyên ông không cần gắng gượng nữa. Lee rất xúc động khi kể về tình yêu của cha mẹ mình.
Ông Henry bỗng mở mắt, nhìn về phía bà Jeanette đang yên nghỉ, rồi từ từ nhắm mắt lại và nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ 30 phút. Mặc dù không có bi ai hay ly biệt, câu chuyện tình yêu của họ đã chạm đến trái tim nhiều người, khiến ai cũng mơ ước về một tình yêu vĩnh cửu. Họ được ví như phiên bản thực sự của Noah và Allie trong cuốn tiểu thuyết "Nhật ký tình yêu". Người ta thường nói tình yêu chỉ đẹp khi dang dở, nhưng thực tế, tình yêu bền chặt và gắn bó đến cuối đời mới là kết thúc viên mãn nhất.
Khi vợ mắc bệnh Alzheimer, ông Noah luôn nỗ lực giúp bà nhớ lại kỷ niệm của hai người. Cuối cùng, khi bà Allie nhận ra ông, họ đã được bên nhau và cùng chìm vào giấc ngủ mãi mãi.







Source: https://afamily.vn/sau-63-nam-chung-song-cap-vo-chong-cung-nam-tay-buoc-sang-the-gioi-ben-kia-trong-mot-ngay-20160819025646213.chn